"Mạo hiểm thử lòng vợ bằng cách giả vờ phá sản, bất ngờ nhận quà bất ngờ vào buổi chiều"
Tôi là giám đốc công ty công nghệ thông tin, công việc bận rộn nhưng lương cao. Mải mê công việc, tôi không để ý đến chuyện yêu đương cho đến khi bố mẹ hối thúc. Tôi đã gặp và ấn tượng với một cô gái nhỏ hơn 10 tuổi, làm giáo viên mầm non, và chúng tôi kết hôn khi tôi 34 tuổi. Thấy vợ mệt mỏi vì công việc, tôi đề nghị cô ấy ở nhà chăm sóc nhà cửa, còn tôi lo chuyện tài chính. Tuy nhiên, vợ tôi không đồng ý ban đầu nhưng cuối cùng cũng chấp nhận, với yêu cầu tôi phải đưa cho em 50 triệu đồng mỗi tháng.
Tôi đã băn khoăn khi phải giao tiền cho vợ, nhưng vì thương cô ấy, tôi đồng ý. Hằng ngày, tôi chỉ việc mang tài liệu đi làm, nhà cửa luôn sạch sẽ, quần áo gọn gàng, và tôi được ăn ngon mỗi ngày. Vợ tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ nội trợ, nhưng tôi luôn thắc mắc về số tiền 50 triệu mình đưa. Tôi nghi ngờ vợ chi tiêu quá nhiều cho ăn uống và không hiểu rõ về việc sử dụng tiền. Mâu thuẫn giữa chúng tôi gia tăng, tôi nghi ngờ cô ấy đem tiền về nhà mẹ đẻ, trong khi cô ấy khẳng định rằng vợ chồng cần phải tin tưởng nhau. Một ngày, tôi quyết định thử lòng vợ bằng cách nói rằng tôi ký sai hợp đồng và sắp phải hầu tòa do thất thoát tiền bạc.
Vợ tôi luôn ở bên cạnh tôi trong những lúc khó khăn nhất. Khi tôi tâm sự, cô ấy lặng người rồi vào lấy một hộp gỗ lớn chứa vàng và hai quyển sổ đỏ, tổng giá trị lên tới tiền tỷ. Cô ấy tiết lộ đã bán hàng online và dành dụm cả năm để mua đất và vàng, nhằm phòng ngừa cho những lúc khó khăn. Tôi cảm thấy ân hận vì đã nghi ngờ cô ấy, trong khi vợ chỉ muốn mang lại sự bình yên cho cả hai. Giờ đây, tôi không biết phải giải thích thế nào về những nghi ngờ trước đây.
Tôi sợ vợ giận và sẽ bỏ tôi. Mong mọi người tư vấn.



Source: https://afamily.vn/gia-vo-bi-vo-no-de-thu-long-vo-khong-ngo-buoi-chieu-hom-do-vo-lai-dua-toi-mot-cai-hop-go-lon-20190624101635494.chn